Nghĩ đủ cách để chiều chồng, tôi không ngờ lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
Chồng em khô khan và thiếu lãng mạn quá, khiến em chán. Dù chồng tốt nhưng không biết ngọt ngào là gì. Sau hơn một năm cưới, chuyện chăn gối trở nên nhàm chán, nên em quyết định hâm nóng lại tình cảm bằng cách chuẩn bị một bất ngờ cho chồng. Em bảo anh vào phòng ngủ sớm và nói sẽ tặng anh một món quà. Khi em bước vào với áo sơ mi của chồng, tưởng rằng anh sẽ vui, ai ngờ anh lại quát lên: “Em lấy áo sơ mi ở đâu mặc vậy?”. Em thấy thất vọng và ấm ức, hứng thú cũng tan biến.
Chồng hỏi em về chiếc áo em đang mặc, em trả lời là thấy nó treo ngoài ban công nên mặc. Nghe vậy, chồng tức giận đuổi em ra khỏi phòng và bắt em phải thay áo vì đó là áo anh chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng. Anh lo em làm nhăn và bẩn, không có áo mặc đi làm. Em rất ấm ức và không còn tâm trạng nào nữa. Trong tủ chồng đầy áo sơ mi đẹp mà anh vẫn không nghĩ đến. Cả đêm em không ngủ được vì tức. Chồng còn la rầy em về chuyện đó. Xin các chị cho em lời khuyên để cải thiện tình hình với anh ấy!


Source: https://afamily.vn/vat-oc-nghi-chieu-doi-gio-voi-chong-vua-buoc-vao-phong-ngu-trong-bo-dang-goi-cam-toi-bi-chong-mang-te-tat-duoi-luon-ra-ngoai-20210501144724661.chn